Tặng Hà Vũ – Dương Hà!

Cảm tác nhân đọc bài “Phỏng vấn nhanh LS Nguyễn Thị Dương Hà, vợ TS Cù Huy Hà Vũ, trước ngày xử án”, đăng trên Bauxite Việt Nam, ngày 22/3/2011.

Lịch sử ghi tên Cù Huy Hà Vũ
và cả tình yêu Hà Vũ – Dương Hà!
Thuở xa xưa hòn vọng phu hoá đá
Có Dương Hà của nước Việt hôm nay?

Hà Vũ – Dương Hà, ôi thật đẹp thay!
Tình riêng đẹp, theo tình yêu Tổ Quốc
Hà Vũ anh hùng khắc tên người yêu nước!
Hà Vũ – Dương Hà, Đất nước tin yêu!

22.3.2011

Nguyễn Hữu Quý


***
còn dưới đây là bài thơ phản hồi cho bài thơ này

Tình yêu đẹp

Tình yêu đẹp Dương Hà – Hà Vũ
Cảm động thay một da sắt son
Xưa vọng phu hóa đá chờ chồng
Nay người cũng thế một lòng chờ mong…

Phi Vũ

***

Theo Nguyễn Hữu Quý

____________________________
Bài này đã được đăng trong Bài vở liên quan và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Tặng Hà Vũ – Dương Hà!


  1. Anh nhen Ngọn lửa Sơn hà bằng Lửa Thiêng từ Đền Hùng
    ===============

    Thân tặng Anh Cù Huy Hà Vũ và Anh Trần Hùynh Duy Thức cùng tất cả các vị Tù nhân Lương tâm bất khuất đang bị giam cầm trong xà lim ngục tù của chế độ Cộng sản tòan trị dã man bán Nước với Lòng tri ân của người viết .. ..

    NHV

    Hồn Thiêng Sông Núi nhắn nhau
    Lửa thiêng ngùn ngụt âm mầu Tự do
    Quê Cha Quê Mẹ hẹn hò :
    Lửa Tâm càng dập thành tro nồng nàn !
    Dễ gì tắt Lửa lòng tan ?
    Trong cơn hoả mộng Tiếng đàn Non sông
    Lửa Từ bi đóa Sen Hồng !
    Lửa Bác ái đồng vọng trông Quê Nhà !
    Lửa Hà Nội cháy ngầm ta :
    Lửa vào vô thức cõi là văn chương
    Ngọn Lửa tình mới hồng trường
    Lửa Thiêng còn vẫn vấn vương huy hòang
    Bật lên tia lửa đêm tan
    Dân chủ tiếng sét mê man Ái tình
    Cội nguồn hoả thể nguyên trinh
    Hạt mầm sẽ nở một bình nguyên xanh
    Phân tâm Lửa sống trong lành
    Cháy ngầm tiềm thức tương tranh bập bành
    Ý chí thắng vượt Cha anh !
    Chấp nhận mặc cảm xin đành tự thiêu ?
    Truy tìm nguồn lửa mỹ miều
    Riêng chung ánh lửa bếp chiều cuối năm
    Lửa sống trong tim âm thầm
    Lửa bốc cống hiến từ tâm Tình người
    Lửa thắp Thiên đàng muôn nơi !
    Lửa thiêu Địa ngục một đời vô tâm ?
    Lửa lập luận phản biện cần
    Lửa thiêng vực dậy canh tân Nước Nhà
    Vì thương Đồng bào xót xa :
    Anh nhen Ngọn lửa Sơn hà chia chung
    Thắp Lửa Thiêng từ Đền Hùng
    Anh mang xuống núi kiếm cung lên đường
    Chẳng may giữa Thời nhiễu nhương
    Chuyên chính bắt xích kền kền rỉa gan
    Tim đen mỏ đỏ đê hèn
    Rỉa đến đâu gan mọc lên can trường .. ..

    *

    Ngày mai xử Anh chúng tôi lên đường !
    Giết kên kên độc tài giải thoát Anh
    Tòan Dân diệt lũ Việt gian lên đường !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  2. Ẩn danh nói:

    Hoan ho HA VU-DUONG HA Tinh yeu Dan toc man ma, thuy chung Luat phap ta qua “Lung tung” Khep toi nguoi tot vao”khung” Phai Tu! TOI KH BIET LAM THO NEU KH HAY MONG MOI NG DUNG CUOI NHE

  3. Lão nông không đất nói:

    Hà thành đã ngàn năm lịch sử
    Vũ khí bây giờ biến thành hoa
    Dương cao khí tiết người quân tử
    Hà thành rất xứng Nước nam ta.

Bình luận về bài viết này