Chúc mừng sinh nhật Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ 02.12.2011
Danh sách ký tên trực tuyến yêu cầu giải oan và trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
Diễn biến phiên tòa phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ
Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ
Thư gửi Bộ Chính trị của bà Cù Thị Xuân Bích
Thư ngỏ của Luật sư Dương Hà gửi Đại tướng Lê Đức Anh
Thông báo v/v tiếp tục tham gia ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ
Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Thư ngỏ của Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn
Đơn khiếu nại của bạn Từ Anh Tú
An ninh Thế giới - Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu
BAUXITEVN – THƯ KIẾN NGHỊ TRẢ TỰ DO CHO CÔNG DÂN CÙ HUY HÀ VŨ
TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH NÓI VỀ DƯ LUẬN PHIÊN TÒA
Nguyễn Trọng Tạo – Niềm hy vọng gửi phiên tòa Cù Huy Hà Vũ
GS Ngô Bảo Châu – Về sự sợ hãi
GS Nguyễn Tiến Dũng – Từ Gandhi đến Cù Huy Hà Vũ
Ts. Nguyễn Thạch Cương – Nhân dân và tổ quốc đã và sẽ phá án oan cho ông và không bao giờ quên ông
Phá án cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là phá án cho chính mình
Chuyện ô nhục và chuyện cao cả
TRẦN MẠNH HẢO - CÁM ƠN CON ẾCH BÁO MÙA XUÂN
Kiến nghị của 4 luật sư bào chữa cho TS luật Cù Huy Hà Vũ
Vụ xử tiến sỹ Vũ: ‘Cần hủy bản án‘
Lời tuyên bố của TS Luật Cù Huy Hà Vũ
Bài tự bào chữa của TS luật Cù Huy Hà Vũ
Đồng hành với Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh của thời đại
Biện minh trạng bênh vực Cù Huy Hà Vũ và các bài bào chữa khác
Sao các bác hèn thế?
|
Cỗ máy độc tài toàn trị không ngăn nổi Mùa Xuân !
==================================
“Họ có thể dẫm đạp nát Hoa, nhưng họ không thể ngăn cản Mùa Xuân.”
Alexander Dubček (27 November 1921 – 7 November 1992)
LINH HỒN CUỘC NỔI DẬY vào MÙA XUÂN PRAHA – TIỆP KHẮC
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đầu tiên
(từ 05 tháng Giêng 1968 – 17 tháng Tư 1969)
MÙA XUÂN PRAHA – PRAGUE SPRING
Bức màn Sắt đã vén lên từ lâu
Bức tường Bá Linh cũng sụp từ lâu
Tượng Lê-Nin Stalin bị hạ bệ bể đầu !
Từ Đông Âu sang Liên Xô cũ
Rồi đến phiên Bắc Hàn – Cu Ba – Việt Nam – Tàu
Hiệu ứng domino cứ thế độc tài theo nhau
Kim Nhật Thành – Hồ Chí Minh – Fidel Castro – Mao Trạch Đông
Tượng đài sẽ đạp đổ thành đồng vụn
Trên Bình Nhưỡng – Hà Nội – Havana – Bắc Kinh
*
Cơn gió lành Dân chủ đang thổi qua Thế giới Ả Rập
Đang hồi sinh hàng tỉ cuộc đời
Đang sống lại phút giây Ngàn Đêm Lẻ
Tòan dân vùng lên đạp đổ cỗ máy độc tài toàn trị
Đứng lên bứt tung xích xiềng
Cho Cách mạng Hoa Nhài lan hương tòan Bắc Phi
Vòng tay lớn hát ngợi ca ngày hội lớn
*
Cỗ máy độc tài toàn trị có thể làm sợ Đàn Chim Én
Nhưng tên độc tài không thể khép mỏ Én vang ca
Báo hiệu Mùa Xuân về khắp nẻo Quê ta
Chế độ độc tài tham nhũng có thể đánh cắp gai Hoa Hồng
Tên bạo chúa bất nhân có thể chà đạp trên Hoa Mai Hoa Đào
Bộ Trính Chị vô học có thể bóp cổ Tù nhân Lương tâm
Nhưng chúng tuyệt vọng không cướp được Tinh anh Lương tri
Như chúng hòai công ngăn Mùa Xuân về rạo rực xuân thì
Cách mạng Hoa Nhài như bão nổi trên khắp Khối Ả Rập
Việt Sử đang bước nhanh đi tăng tốc
Sao hàng triệu Lương dân bất bạo động không xuống đường ?
Cho Mùa Xuân Dân chủ – Canh tân – Hạnh phúc sớm về trên Quê Hương ! ?
TRIỆU LƯƠNG DÂN
Vũ nói gì cũng hay
Vũ nói gì cũng đúng
vũ quyết không lúng túng
trước bọn ác nhỏ nhoi
Kính tặng Anh Hà Vũ!
Bình sinh trung tín phục vi
Những con người ấy sợ gì phong ba
Nếu mà tai biến cũng qua
Bụi trần rửa sạch sau đà vinh quang
Chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe để bước tiếp trên con đường anh đã chọn.
Lời kêu gọi biểu tình ngày chủ nhật 31/7/2011;
Nhân Dân cùng trí thức cả nước xuống đường tham gia biểu tình tại Hà Nội , Sài Gòn và các thành phố trên cả nước
Kêu gọi Quốc hội khóa XIII thông qua kiến nghị của trí thức và đồng bào trong và ngoài nước
Toàn văn Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay
http://boxitvn.blogspot.com/2011/07/toan-van-kien-nghi-ve-bao-ve-va-phat.html
Chúng ta cùng xuống đường biểu tình chống Trung quốc xâm lược và yêu cầu Quốc hội khóa XIII thông qua kiến nghị trên. Ủng hộ Quốc Hội ra nghị quyết Biển Đông và đồng thời Ủng hộ báo Đại Đoàn Kết, đề nghị vinh danh những binh sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974..
Yêu cầu Quốc hội thông qua luật biểu tình .
Cầu cho anh vững vàng, an lành và mãi kiêu hùng trước kẻ thù dân tộc, Cù Huy Hà Vũ.
Pingback: Những lời của TS Cù Huy Hà Vũ khi gặp vợ trong Trại tạm giam số 1 Hà Nội vào ngày 13/6/2011 | phamdinhtan
Pingback: Tin thứ Tư, 27-07-2011 ANHBASAM | phamdinhtan
Bác Hồ là bình phong, ĐCS VN là bọn diệt chủng.
MỌI NGƯỜI TRƯỚC SAU ĐỀU LÀ NẠN NHÂN CỘNG SẢN. CHỦ NGHĨA VÀ CHÍNH QUYỀN CỘNG SẢN, LÀ MỘT TÀ THUYẾT CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI, PHẠM TỘI ÁC LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
Anh hùng không sợ quân tử.
anh hùng lại chết trong tay bọn tiểu nhân
Lời , thơ của bác HỒ chúng còn vứt bỏ anh TS.CÙ HUY HÀ VŨ vản sống mải trong lòng dân tộc và nhân dân VIỆT NAM
Pingback: Tin thứ Tư, 27-07-2011 « BA SÀM